Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say

Tác giả: Nguyên Phong

Nước cay rót xuống tận đáy lòng
Men đắng tan vào khắp châu thân
Môi mềm, mắt đỏ, đầu sao nặng
Đổ đất, nghiêng trời, hất rơi trăng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
Thơ tương tự
  • Say (Nguyên Hữu)
  • Say (Mr Smile)
  • Say (Hồng Dương)
  • Say (Lê Viết Tư)
  • Say (Trì Điên)
  • Say (Nguyễn Tuân)
  • Say (Vọng Âm)
  • Say (GQM)
  • Say (Cong Chinh (CH2))
  • Say (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Một Lần Tìm Lại Tuổi Thơ
  • Tình Vẫn Thế
  • Đợi Người
  • Tình Đời
  • Mời Họa: Kết Nối Thơ
  • Em Về Trong Cô Đơn !
  • Giâ Lúc Này Có Ai Đó Ở Bên
  • Con Đường Tình Xưa
  • Nụ Buồn Thiên Cung
  • Rừng Đón Ta Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
©2025 - CungThuGian.com