Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say!

Tác giả: Diệu Nguyễn

Đêm nay ai thức cùng Ta?
Giúp Ta bầu bạn, cho qua đêm dài
Lòng Ta buồn lắm ai hay
Không người đối ẩm, Ta say .......một mình!

đêm 9/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ tương tự
  • Say (Nguyên Hữu)
  • Say (Mr Smile)
  • Say (Hồng Dương)
  • Say (Lê Viết Tư)
  • Say (Trì Điên)
  • Say (Nguyễn Tuân)
  • Say (Vọng Âm)
  • Say (GQM)
  • Say (Cong Chinh (CH2))
  • Say (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1210)
  • Thơ Xôi Bắp
  • Chìa Khóa Trái Tim
  • Trở Lại Cần Thơ
  • Nhớ Em...
  • Mẹ
  • Tự Dưng Có
  • Đêm Thương
  • Chiếc Hòm Kia Được Thả Xuống Từ Trời
  • Đường Xưa Kỉ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
©2026 - CungThuGian.com