Kiếp Tam Sinh

Tác giả: Phan Văn Ngân

" Tấm chân tình hẹn kiếp lai sinh
Đáo hoa thắm chan hè đỏ lửa "

Nhớ năm ấy lá bàng che nắng hạ
Gió vô tình hắt bụi phấn tung bay

Dáng một người lặng đứng trong sân
Mắt đượm buồn pha lẫn chút băng khoăn

Nhớ năm ấy lá bàng trong cóc vũ
Lập thu rồi, xứ thử lại giăng mây

Chiếc ô hồng cầm sẵn chẳng sang tay
Gió lạnh hiu hiu - Mưa lạnh lẽo

Nhớ năm ấy lá bàng xanh chuyển đỏ
Nắng nhạt màu - Bạch lộ giữa phân thu

Chiều chậm bước
Hai người chung lối nhỏ

Người đi trước
Người cất bước theo sau

Nhớ năm ấy lá bàng se sắc lạnh
Khẽ cuộn mình trong tổ kiến yêu thương

Đêm Noel, ngoài trời đông chí mạnh
Tan nát lòng lời nói khẽ trao nhau.

" Tiết xuân đầu biết có phôi phai
Bắc bán cầu hạ chí nhớ thương ai?"
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả