++ Sầu Viễn Xứ 3 ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ SẦU VIỄN XỨ 3 ++

Đời trần tục dặm trường xuôi ngược
Sông hồ nào mây nước quê hương
Nhớ nhung năm tháng mộng thường
Sầu lên viễn xứ lòng thương ngập hồn
.
Đời mỏi gót hoàng hôn đã điểm
Gặp nhau rồi thật hiếm bao năm
Em ơi ! nhớ lắm lần thăm
Tình ta ly biệt đứng nằm lại mơ
.
Về bên Mỹ bóng mờ khuất dạng
Anh nơi này lãng mạn vào thơ
Xa nhau nhân ảnh khó mờ
Tình trao mấy độ vương tơ dãi dầu
.
Cùng nệm gối cụng đầu đông lạnh
Vài đêm thâu chung mảnh chăn êm
Làm sao có được ngày thêm
Chỉ còn mơ ước trắng đêm mộng tình
.
Đông chỉ mới chuyển mình chưa tuyết
Cứ nhớ hoài diễm tuyệt song đôi
Buồn ơi ! tim lại bồi hồi
Giọt sầu lưu lạc nổi trôi kiếp đời
.
Paris đấy nền trời trống vắng
Thiếu em rồi mưa nắng hư không
Tuyết rơi sẽ xuống mùa đông
Sầu càng sâu lắng nỗi lòng tha hương...

-N3- Nguyễn Ngọc René 28/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized