Sầu Viễn Xứ, Vu Lan Nhớ Mẹ 2

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Lan Nguyen

{ STLB xuyên lục địa : Maryland USA - Paris }
Tác giả: Lan Nguyen & -N3- Nguyễn Ngọc René

Nguyễn Ngọc René :
Vu lan đến mà buồn quá đỗi
Mẹ đã về nơi cõi hư vô
Lòng như giữa biển nhấp nhô
Bến nào để cập chơ vơ con thuyền

Lan Nguyen :
Lòng xao xuyến con nguyền ghi khắc
Dù nơi đâu lời nhắc ngày nao
Thâm ân lòng thấm biết bao
Công cha nghĩa mẹ tình sao đáp đền
*
Trời viễn xứ nào quên nơi cũ
Tình cao thâm ơn phủ tràn dầy
Nhớ ngày xưa ấy đong đầy
Sao nghe nước mắt tràn vây nỗi niềm
*
Nguyễn Ngọc René :
Nay thu đến trăng liềm nhớ Mẹ
Khát khao hoài tiếng nhẹ ru hời
Vào thu tuổi đã kiếp đời
Mà tâm tư mãi một trời thương yêu
*
Còn đâu nữa những điều Mẹ nói
Từ xa xăm thăm hỏi những chiều
Nhắn về điện thoại ít nhiều
Tình con nhớ Mẹ chắt chiu từng ngày
*
Đã lâu lắm còn ai mà gọi
Chốn nhân gian sao đổi được gì
Thì thôi tả nốt vần thi
Cho thêm nhung nhớ lòng ghi Mẹ hiền...

Maryland USA - Paris : 22/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả