Sầu Viễn Xứ, Vu Lan Nhớ Mẹ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Lan Nguyen

Lan Nguyen :
Người vui với cánh hồng đỏ thắm
Riêng lòng ta buồn lắm người ơi
Bông hồng màu trắng lệ rơi
Mà nghe đắng dạ sầu vơi ngút ngàn
*
Ai còn mẹ như làn gió mát
Hảy thương yêu thơm ngát tỏ bày
Để khi vuột mất mới hay
Không gì sánh được tình này thâm sâu

Nguyễn Ngọc René :
Xa khuất nẻo đã lâu tình thắm
Của Mẹ hiền say đắm nuông chìu
Giọng êm nhỏ nhẹ nâng niu
Mà nay trống vắng tiêu điều đơn côi
*
Bao năm trót nổi trôi xứ lạ
Ơn non cao chưa trả vẹn tình
Hư không vùi lấp bóng hình
Mẹ yêu ơi hỡi quê mình còn đâu...
*
Nhìn thiên hạ được âu cùng yếm
Bên Mẹ hiền tựa đệm nhạc vang
Còn ta vẫn mãi lang thang
Nơi nao là bến lòng mang nỗi buồn...
*
Còn đâu nữa một nguồn yêu dấu
Tình yêu thương từ mẫu thiêng liêng
Tìm chi qua các mọi miền
Làm sao có được thần tiên Mẹ hiền

19/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized