Sau Phút Chia Tay

Tác giả: Trần Thi Thủy

Chia tay rồi đường ta bước mình ta
Người đi đi và xin đừng quay lại
Trái tim ta đã thêm lần thất bại
Nhưng trong tâm ta tự chủ đời mình .

Người đi đi và đừng nói nghĩa tình
Riêng với ta tình đi là đã hết
Đừng bước đi rồi quay về than mệt
Muốn quan tâm như cũ ..chẳng bao giờ .

Người đi rồi ta từ giã ước mơ
Không bận tâm với mối tình nhạt nhẽo
Đừng có mong ta chạy theo lẽo đẽo
Yêu làm gì với kẻ chẳng đáng yêu .

Người dối lòng nói ra biết bao điều
Coi thế gian chỉ là đời sống ảo
Nên tình yêu buông lời như gió bão
Mà thực tâm ruột rỗng sống vô hồn .

Người đi đi ta dù dại hay khôn
Cũng chẳng cần thứ tình yêu giả tạo
Đừng múa môi giả tình như gió bão
Ta không cần và cũng chẳng thèm yêu .

( Hà Nội 10h 44p 26/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized