Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sáng Thu.....

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

SÁNG THU.....


Mãi nghĩ về thu mãi thẫn thờ
Cho đêm mộng mị, nỗi chơ vơ
Bóng thu ảm đạm gây sầu nhớ
Hồn gió đìu hiu kéo vọng chờ
Lặng lẽ, ngọt ngào ai gói thơ
Âm thầm, thắm thiết kẻ trồng mơ
Ghịt mây cho sáng vầng trăng tỏ
Lóng lánh trời thu, khoả ánh mờ!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Sảng (Phan Bễnh)
  • Sáng Bên Hồ (Nguyên Hữu)
  • Sáng Bình Yên (Nguyễn Thị Minh Thủy)
  • Sang Cầm (TamMuội)
  • Sáng Chân Trời Phiêu Du (Trần Minh Hiền)
  • Sang Chảnh (Hoanghoon)
  • Sang Chiều (Hoanghoon)
  • Sang Chơi Anh Họ Bên Chợ Cá Yên Sở (HẠO VŨ)
  • Sáng Chủ Nhật Mùa Thu (Sương Mai)
  • Sáng Cuối Tuần Mưa (Quan Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • 28-anh Hùng Trịnh Văn Cấn
  • Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm
  • Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng?
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (629)
  • Bướm Đêm
  • Mưa Bóng Mây
  • Lặng Lẽ Chờ Xuân Chẳng Thấy Đâu
  • Nào Ngờ
  • Màu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
©2026 - CungThuGian.com