Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sảng

Tác giả: Phan Bễnh

Nắng lẻn vào trong giấc mơ trưa
.....Và lớn tiếng gọi ngày xưa trở lại
Có lẽ nào tôi đã quá khờ dại ?!
Khi khe khẽ gọi tên người con gái
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Sáng Bên Hồ (Nguyên Hữu)
  • Sáng Bình Yên (Nguyễn Thị Minh Thủy)
  • Sang Cầm (TamMuội)
  • Sáng Chân Trời Phiêu Du (Trần Minh Hiền)
  • Sang Chảnh (Hoanghoon)
  • Sang Chiều (Hoanghoon)
  • Sang Chơi Anh Họ Bên Chợ Cá Yên Sở (HẠO VŨ)
  • Sáng Chủ Nhật Mùa Thu (Sương Mai)
  • Sáng Cuối Tuần Mưa (Quan Dương)
  • Sáng Cuối Đông (Thi Nang)
Thơ bạn muốn xem
  • Đến Một Ngày
  • Az Vùng Đất Tôi Yêu
  • Nếu Mà...
  • Một Kiếp Si
  • Sống Thác Chọn Chừa
  • Lối Mòn Xưa
  • Đừng Như Công Chúa
  • 1016 - Người Nhắc Tới Em
  • Cảm Ơn Em Người Vợ Hiền Yêu Dấu
  • Ly Hương.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
©2026 - CungThuGian.com