Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sáng Cuối Đông

Tác giả: Thi Nang

Trời se se lạnh lúc tàn đông
Sương phủ mênh mông cả cánh đồng
Ríu rít chim chuyền cành khóm trúc
Rì rào gió thổi lá tầm vông
Vầng trăng sắp lặn pha màu bạc
Mặt nhật vừa lên ửng sắc hồng
Kẻ ở quê nhà giờ có biết?
Người nơi cuối bể nhớ đầu sông!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuộc Chia Ly Hoàng Hôn Đỏ
  • Nỗi Đau!
  • Lá Rụng 2
  • Con Tàu Thiên Lý
  • Vương Vấn
  • Về Thăm Chốn Cũ
  • Lá Rụng 11
  • Mơ Trăng
  • Chúc Mừng Năm Mới An Vui Hạnh Phúc
  • Lá Rụng 4
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Diên Vỹ Anh Trồng .
  • Lê Thê Tiếng Đàn
  • Vũng Tàu Ơi !
  • Khi Ma Quỉ Múa Hát Trên Những Xác Người
  • Hà Nội Nhớ Em
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (119)
  • 728 - Tình Nhân
  • Ngày Thương Khó
  • Trả Hết Cho Người
  • Hạt Nắng Trong Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
©2025 - CungThuGian.com