Sẵn Sàng Chưa Em

Tác giả: Lê Sáng

..SẴN SÀNG CHƯA EM..
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em đã sẵn sàng đeo nhẫn cưới chưa em
Làm vợ anh ! em thiệt thòi lắm đấy,
Nghiệp sống tha phương anh quen rồi ! Bươn chạy
Lẻ bóng đêm buồn, em phải chờ mong.

Em đã tự tin khi cất tiếng gọi chồng
Và sưởi ấm khi đêm đông giá lạnh,
Xa tít chân mây, én chiều xoải cánh
Em đợi anh về, chìm trong cảnh hoàng hôn.

Chấp nhận lấy anh, em bớt chút giận hờn
Trong suy nghĩ ! Đừng thiệt hơn em nhé
Anh sẽ cho em những gì có thể
Muối mặn anh dùng, ngọt xin để phần em.

Em đã sẵn sàng cho hai đứa ghép tên
Bồ câu trắng, dây tơ hồng kết dải
Bến đỗ tình yêu, thuyền tình chưa lái
Nhưng đã có người, đứng mãi để chèo đưa.

Em đã sẵn sàng làm vợ anh chưa ?
Nơi xóm nhỏ ! Em làm người mới lạ !
Ai đó sẽ khen ! Ồ Người đâu xinh quá
Anh sẽ nói rằng ! Là bà xã của anh.

Lê Sáng Đêm 07 _ 11 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized