Rừng Lá

Tác giả: Thiên Lý

RỪNG LÁ

Rừng Lá ta về buổi chiến tranh
Đìu hiu mây úa kéo giăng mành
Khói bom che lấp đường Nam Bắc
Trên bến xe tàu khách vắng tanh

Mặt đất oằn mình những chiến xa
Cảm thương đời lính mãi xa nhà
Sương khuya lạnh buốt buồn len mắt
Tin tức...dập dồn vọng tiếng loa

Chiến cuộc lan tràn khắp đó đây
Áo xanh pha sắc với bùn lầy
Hỏa châu chói sáng rừng quên ngủ
Đạn lửa kinh hoàng, khiếp cỏ cây

Rừng Lá bạt ngàn bước mỏi mê
Âm u, mờ mịt khuất đường về
Mẹ già tựa cửa...dài mong đợi
Gió rít từng hồi, lạnh tái tê

Tiếng súng chưa giờ phút lặng yên
Khăn tang ai quấn khắp ba miền
Hai mươi năm khóc người nằm xuống
Sử ký trang này viết mấy thiên

Xuân Lộc bao mùa đếm khổ đau
Lá buông che mộng ước ban đầu
Hàm Tân ngoi ngóp chìm trong khói
Phan Thiết ngậm ngùi cuộc bể dâu

RỪNG LÁ đi vào với tháng năm
Núi sông ghi lại vết lăn trầm
Bình minh chào đón vui ngày mới
Đêm vắng sao rơi biết mấy lần

_____________

Trước năm 1975 địa danh Rừng Lá được đặt cho đoạn quốc lộ 1a từ Phan Thiết trở vào Sài Gòn đến ngả 3 Ông Đồn có các căn cứ 6 (Tân Minh) căn cứ 5 (Tân Đức) và các căn cứ 4, 3, 2 thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thiên Lý
18/10/2020

Ảnh trên mạng
Chưa phân loại
Uncategorized