Ru Lại Giấc Mơ

Tác giả: Godauinfo

Em về rồi lại vội đi
Sao không vướng bận chút gì với tôi
Chiều quê nắng tắt lâu rồi
Một mình vẩn đơn côi một mình

Đèn khuya phố nhỏ giò len
Hàng cây run nhẹ say men hương đời
Ước gì gập gờ thoáng thôi
Cho tôi ấm lại đôi môi đợi chờ

Rượu buồn ru lại giấc mơ
Có em bên cạnh đang chờ nụ hôn
Vội vàng khao khát từng cơn
Tôi như cuốn lấy ôm tròn thân em

Hình như người nhớ rồi quên
Chìm trong giấc ngũ chông chênh cuộc đời
Đôi tay mỏi mệt buông xuôi
Đêm dài mơn trớn bóng người đã xa


Tháng 7.2014
Chưa phân loại
Uncategorized