Ru Em Thời Bụi Phấn

Tác giả: Thiên Ân

RU EM , THỜI BỤI PHẤN
Thời bụi phấn ươm mầm bục giảng
Tiếng êm tai sáng sáng , chiều chiều
Lòng anh mọc nhánh tơ yêu
Thương trang giáo án đôi điều nhỏ to

Thời bụi phấn rối giò đếm bước
Ngọn gió hờn xuôi ngược , ngược xuôi
Hàng cây , ghế đá ...buông trôi
Phất phơ suối tóc ru hời tháng năm

Thời bụi phấn âm thầm ngại nói
Dòng thời gian mệt mỏi ỡm ờ
Dệt thêu gói ghém giấc mơ
Vì ai ta mãi thả thơ với đời ?

Thời bụi phấn bồi hồi rạo rực
Những chuyến đò kiến thức ra khơi
Ngày em ửng đỏ đôi môi
Lửa tình đốt cháy tuổi đời mênh mông

Thời bụi phấn tấm lòng rộng mở
Bóng sân trường giọt nhớ đầy vơi
Nụ cười e ấp xinh tươi
Đôi chân rón rén rong chơi dấu hài

Thời bụi phấn mắt ai vương vấn ?
Đời thi nhân thơ thẩn sớm trưa
Chiều chiều hứng giọt gió mưa
Lá vàng ngơ ngác bốn mùa reo ca

Thời bụi phấn hồn ta khát sống
Chút hồn nhiên , bé bỏng tinh khôi
Cho nhau ăm ắp nguồn vui
Mong em gặt hái đất trời cỏ hoa ...

Thời bụi phấn mở ra trước mắt
Thời gian trôi đánh mất mai sau
Ước mơ níu bóng trăng sao
Nghìn câu hỏi nhỏ rơi vào chiêm bao ???
Ngày 18/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized