Ngày Tháng Đong Đưa

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Những tháng ngày đong đưa
Ta cùng ôm trái đắng
Mơ xưa không xanh nữa
Chỉ riêng mình băn khoăn

Thôi thì thôi đành vậy
Niềm tin theo mây trôi
Hy vọng mỏng như giấy
Ân tình bạc hơn vôi

Đời như cơn gió lốc
Cuốn mất những giấc mơ
Đếm bước chân cô độc
Thấy hồn chìm ngu ngơ

Bao mời mọc cám dỗ
Thêm xót xa trong lòng
Thôi xin ngừng thách đố
Ta giam tình bên song

Có còn đọng trong lòng
Thoáng hạnh phúc, thương yêu
Nhớ nhung và trông ngóng
Chỉ nghe lòng quạnh hiu

Đêm dài đo ân nghĩa
Đời dài đếm sắc son
Đáy lòng sâu thấm thía
Chôn hy vọng chết non!

Không quên cũng không nhớ
Cứ mặc đời đong đưa
Mỉm cười từng hơi thở
Lùa mơ theo nắng mưa!

May 2018
Chưa phân loại
Uncategorized