Hiệp Khách Hành

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm không nghỉ hồn mơ làm kiếm khách
Kiếp giang hồ sương gió vẫy vùng
Trừ gian tà diệt bạo cứu hành tinh
Bước chân đến nơi nơi bình thiên hạ

Tung chưởng đánh đối phương liền tơi tả
Vung đường gươm chiêu thức bất ngờ
Dáng thư sinh nho nhã túi đầy thơ
Lòng bịn rịn thương hoa tiếc ngọc

Lúc chưa nổi giả si khờ ngốc nghếc
Dấu tinh anh dưới bộ dạng quê mùa
Nuôi chí hùng thống nhất giới võ lâm
Luyện kiếm pháp xuất thần vô địch

Làm hiệp khách anh tài nhiều cô thích
Khiến phong ba xâu xé rạch vết thương
Sợi tơ tình dây díu rối bòng bong
Đã đến lúc dấn thân chọn lựa ?

Bỏ thì tiếc mà vương thêm tội
Tội đèo bồng nặng gánh đa mang
Muốn phu thê yên ổn chỉ một nàng
Thôi đành vậy theo thói đời cư xử ?

Tầm chính đạo khăng khăng tâm quân tử
Người phụ ta, ta quyết chẳng phụ người
Giữ cương thường nhân nghĩa lễ nghi ...
Chìm cơn ngủ thôi không làm hiệp sĩ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized