Rơi Giấc Mơ Xưa

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Mơ xưa rơi giữa dòng đời
Tỉnh thức chưa muộn, chơi vơi qua rồi
Mộng ơi, gởi chút xa xôi
Nhạt nhòa, phai dấu, bồi hồi thoáng nhanh
Quên rồi thuở tóc còn xanh
Đến thời điểm muối, an lành tự tâm
Nặng lòng chi chữ trăm năm
Dòng đời hun hút thăng trầm mờ phai
Hoài bão xa vút tháng ngày
Lung linh, hư ảo, say say cuồng cuồng
Buông đi, thật nhẹ mà buông
Bước chân khe khẽ, hết tuồng, áo thay
Bi hài xoay chuyển từng ngày
Cân cân nhắc nhắc, múa may đứng ngồi
Soi gương còn đó chính tôi
Còn những khoảnh khắc đạt rồi, mãi vui!
Dĩ vãng ơi...thoáng bùi ngùi
Nay mai xin hết ngược xuôi, an lành.
Chưa phân loại
Uncategorized