Gửi Tình Vạn Nẻo

Tác giả: Danh Giác

GỬI TÌNH VẠN NẺO.

Bóng ngã chiều tàn một khách thơ
Ngồi trông cánh nhạn cõi xa mờ
Đem nhớ tìm thương lòng cô quạnh
Gửi áng mây chiều những ước mơ.

Yêu chi say đắm mối tình đầu
Cho đời vạn nẻo biết tìm đâu?
Đa đoan tủi phận âu là thế
Dương trần tủi nhục thoát đời mau.

Một ánh sao đêm vội pha màu
Cho lòng lữ khách lại xuyến xao
Ước nguyện Nguyệt bà se trọn mối
Nay thành trăm lối vạn niềm đau.

Cố tìm chi nữa hỡi chàng thơ
Đàn gẫy tơ duyên những đợi chờ
Chàng về góp nhặt đôi dòng nhớ
Gửi trọn tình xanh tận đáy mồ.
Chưa phân loại
Uncategorized