Anh Vẫn Cố Để Mà Quên Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH VẪN CỐ ĐỂ MÀ QUÊN EM
Anh vẫn cố để mà quên em
Nhưng không thể em ơi anh không thể
Em là thời gian bốn mùa hứa hẹn
Đốt cháy hồn anh ngàn nỗi ê chề

Anh vẫn cố để mà hết mê
Nhưng khổ quá em ơi ôi khổ quá
Em là không gian đất trời bốn bể
Ngập úng hồn anh ngàn nỗi nhạt nhòa

Anh vẫn cố để mà nguôi ngoa
Nhưng cuồng dại em ơi ôi cuồng dại
Em là ngọn núi lửa cháy tan đày đoạ
Thui rụi hồn anh nham thạch miệt mài

Anh vẫn cố để mà nhạt phai
Nhưng khổ sở em ơi ôi khổ sở
Em là lốc xoáy bạo tàn tác hại
Xô cuốn hồn anh tàn tạ bơ phờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 12 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized