Anh Vẫn Còn

Tác giả: Trần Minh Hiền

Em Không Còn

Em không còn buồn nữa cuộc đời ơi
Em mặc sương lạnh lá rơi rụng đầy
Em cứ thanh thản vui vẻ mỗi ngày
Em giữ sức khỏe đong đầy yêu thương

Em không còn vấn vương những muộn phiền
Em buông bỏ những nỗi niềm cay đắng
Em để tâm hồn mình yên tĩnh lặng
Em học cách chấp nhận thương đau

Em nở nụ cười gửi trao nhân loại
Em biến nhọc nhằn đổi lấy niềm vui
Em lấy nước mắt bôi xoá ngậm ngùi
Em lấy nghĩa tình làm hành trang bước

Em lấy chút hài hước tạo niềm tin
Em lấy thời gian cho mình thử thách
Em lấy hy vọng quên sầu nặng gánh
Em lấy nợ nần cố gắng vươn lên
Thông Mỹ Linh
ANH VẪN CÒN
(Họa bài thơ Em Không Còn của Thông Mỹ Linh)
Anh vẫn còn yêu em mãi em ơi
Anh cùng em ngắm sương rơi ngập đầy
Anh thương em yêu em cả đêm ngày
Anh mong em luôn luôn đầy tình thương

Anh vẫn còn tơ vương hết ưu phiền
Anh thắp lửa cho quên niềm mặn đắng
Anh cùng em hiểu bình yên thầm lặng
Anh vì em mà chấp nhận đớn đau

Anh làm thơ để thương trao nhân loại
Anh cho em tất cả những sướng vui
Anh sẽ xua tan hết nỗi ngậm ngùi
Anh sẽ cùng em sánh đôi chung bước

Anh cảm ơn hài hước để làm tin
Anh ôm trọn hết vào mình thử thách
Anh sẽ cùng em chung đôi nặng gánh
Anh sẽ một lòng cố gắng tiến lên

Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 11 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized