Lãng Quên Sự Đời

Tác giả: Trần Thị Thủy

Ta ẩn mình khép lại cửa tâm tư
Muốn lãng quên những gì không đáng nhớ
Trong cuộc sống có bao điều trắc trở
Một mình ta cũng ôm lấy nhiều rồi .

Ta ẩn mình chẳng thiết ăn thiết chơi
Chẳng thiết yêu cũng chẳng cần nhung nhớ
Bao lời yêu cũng chỉ như là gió
Chân thành ư ? toàn giả tạo thôi mà .

Ta hận người mang thêm những xót xa
Cho cuộc đời đã qua nhiều cay đắng
Ta chỉ muốn sống bình yên phẳng lặng
Người đến bên đem bão tố ùa về .

Ta không thể cắt hết những đam mê
Không quên ngay nhưng ta thề sẽ cố
Người cứ tạo cho đời ta thêm khổ
Vòng quẩn quanh rồi cũng tới lượt người .

Người đi đi đừng đứng đó nhìn thôi
Đừng theo dõi bước đường ta đang sống
Ta vùi chôn những ước mơ khát vọng
Ta muốn người biến mất khỏi đời ta .

(Hà nội 3h 45p ngày 08/10/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized