Thu Lạc

Tác giả: Hồng Dương

Thu lạc bước...khi tình vừa đến
Mái tóc hờ chẳng mến sợi yêu
Bờ vai run rẩy sương chiều
Làn mây phiêu lãng cánh diều ngẫn ngơ...

Lá vàng rụng ai chờ đầu ngõ
Con tim non chiếc giỏ rỗng không
Chẳng mơ hạnh phúc màu hồng
Bởi đời thực chất gai chông hững hờ...

Còn chút nắng .. ai chờ ai đợi
Khoác áo vàng thu dỗi màu xanh
Sương đêm..ướt đẫm mái tranh
Lời tình tự gọi tình mong manh về...

Gót chân mỏi đau ê nhịp bước
Dấu làm sao lệ ngược vào tim
Rượu nghiêng đổ hết cơn chìm
Bóng thu vẫn đấy .. lặng im đứng nhìn

Mùa thu lạc. .đau nghìn cung bậc
Mảnh hồn khờ ..gió bấc mùa sang
Thu buồn lạc bước mây ngàn
Mưa rơi tơi tả lạnh tràn tim côi....
Chưa phân loại
Uncategorized