Quên..

Tác giả: Kim Thư

Bến bình yên, bao thuyền về neo đậu
Em mãi tìm một chiếc mang tên... Anh
Biển yên lành, sao thuyền chưa về đến ?
Để chiều buồn, em chếnh choáng... nhớ thương...

Núi thấy thế, nhìn xa xăm buồn vương
Gạn hỏi mãi, mây thờ ơ không nói
Hoàng hôn rơi, thấy mình như có lỗi
Quên bảo thuyền, về kịp bến... chờ mong...

Hoàng hôn ơi, trong em nổi bão lòng
Sao quên giúp, gọi thuyền anh về bến ?
Em giận mây rồi... hờn luôn cả núi
Bởi bao chiều, em vẫn đợi.... nơi đây...!

22.01.2015
Chưa phân loại
Uncategorized