Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quên Rồi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Em đã quên anh tự thuở nào
Quên luôn từng hẹn ước trăng sao
Yêu thương dạo ấy là mộng ảo
Tỉnh giấc quên mình đã chiêm bao
Em vẫn là em của thuở nào
Chỉ không giữ được những nao nao
Người bạc đời phai, còn chút đạo
Ngẩng mặt vui cười, quên mất đau.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Quen Rồi (Nguyễn Bá Cường)
  • Quen Rồi (Th-Ân)
  • Quen Rồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Quên Rồi (,jbihpihphn)
  • Quên Rồi Ngày Xưa (Ngọc Thạch)
  • Quên Rồi Nổi Nhớ (Thuỷ Cúc)
Thơ bạn muốn xem
  • Họa Giai Nhân
  • Hỏi Nhỏ Có Ai Yêu Thầm Bé Không
  • Thiên Chúa, Hindu Và Hồi Là Những Đại Lộ
  • Đêm Gầy Xa Nhau
  • Áo Trắng Mùa Xưa
  • Trắc Trở Tình Mình
  • Kể Chuyện
  • Thế Giới Quanh Ta
  • Bản Tình Ca Mùa Đông
  • Giếng Cạn 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
©2026 - CungThuGian.com