Quen Rồi

Tác giả: Th-Ân

Quen rồi một góc cà phê
Quen rồi anh vẫn đi về mình anh
Quen rồi phòng lạnh vắng tanh
Quen rồi anh vẫn mình anh âm thầm
Quen rồi tình để trong tâm
Anh đây chỉ biết đứng câm ngắm người
Quen rồi môi vắng nụ cười
Khóe môi mặng đắng tình thôi nhạt nhòa
Quen rồi những khúc tình ca
Nghe đi nghe lại xót xa trong lòng
Quen rồi tình vẫn trống không
Con tim chai sạn lòng không bóng người
Quen rồi những lúc cười hoang
Mênh mông cỏ đá hoang tàn thân tôi
Quen rồi những lúc đơn côi
Con tim héo úa bồi hồi nhớ thương
Quen rồi những lúc vấn vương
Đoạn đường ta bước mịt mờ cho ai
Quen rồi trống vắng tình phai
Ta đây vội vã say mèm ly bia
Quen rồi thức trắng đêm khuya
Bước chân nghiêng ngã đi về mênh mông
Quen rồi khi có khi không
Tình yêu khi đến khi về quanh ta
Quen rồi những phút xót xa
Con tim đau nhói thì ra nhớ người"
Quen- SG-tuổi đá-19.3.17
Chưa phân loại
Uncategorized