Tha Phương

Tác giả: Th-Ân

Ngó nghiêng mấy bận giữa đời
Xôn Xao quang gánh mình em nhọc nhằng
Nắng kia trời đổ chang chang
Bước đi vội vã hành trang đẫm mình
Chân qua bao nỗi gập ghềnh
Chông gai đã trãi, nhục vinh đã từng
Bơ vơ giữa xứ người dưng
Cô đơn lẽ bóng dừng đâu bến bờ
Thèm nghe một tiếng trẻ thơ
Bi bô con trẻ, i tờ em mong
Trên lưng một gánh hàng rong
Nuôi cha nuôi mẹ nuôi chồng nuôi con
Buôn ba từ thuở còn son
Đến nay vừa chẵn vừa tròn ba mươi
Trên môi em vẫn nụ cười
" Em đi bán dạo chỉ mười mấy năm "
Cuộc sống em có thăng trầm ?
Em nheo đôi mắt, rằng " dăm bẩy lần "
Mong cho mấy bận đời xoay
Em tôi có được những ngày ấm êm
SG-7-10-15
Chưa phân loại
Uncategorized