Nhớ Sài Gòn

Tác giả: Th-Ân

Nhớ Sài Gòn một chiều mưa tầm tã
Phố đông người ai vội vã đón ai
Nhớ Sài Gòn một sáng buổi chớm mai
Ta lặng lẽ....ly cà phê thức muộn
Nhớ Sài Gòn cô quạnh những chiều buông
Ta nhẹ bước giữa phố phường xa lạ
Nhớ Sài Gòn những cái quen và lạ
Những cái rất gần và những cái rất xa
Nhớ Sài Gòn một chút của riêng ta
Nơi góc quán ly cà phê đen nóng
Nhớ Sài Gòn một chiều đông buốt giá
Ta hững hờ vội vã cách xa nhau
Nhớ Sài Gòn nhớ cả những niềm đau
Những vui buồn nơi tim ta đọng lại
Nhớ Sài Gòn những phút mình ngây dại
Môi hững hờ nốc cạn cả ly bia
Nhớ Sài Gòn thức trắng cả đêm khuya
Tàn điếu thuốc ta chờ thành phố ngủ
Nhớ Sài Gòn nỗi nhớ không bao giờ đủ
Dẫu vui buồn thương hận có phôi phai
- Tân Thanh.15.11.16
Chưa phân loại
Uncategorized