Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Sài Gòn

Tác giả: Trần Thản

Ước gì tôi được trở lại Sài gòn
Để mang cả mùa thu vàng hà nội
Và những cánh bằng lăng nở muộn
Tặng bạn tôi hương hoa sữa cuối mùa.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Nhớ Sài Gòn (Trần Hậu)
  • Nhớ Sài Gòn (Kelangdu)
  • Nhớ Sài Gòn (Thiên Ân)
  • Nhớ Sài Gòn (Nguyễn Tâm)
  • Nhớ Sài Gòn (Văn Liêm)
  • Nhớ Sài Gòn (Th-Ân)
  • Nhớ Sài Gòn (Thiên Lý)
  • Nhớ Sài Gòn Chiều Mưa (Ngô Thiên Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Chân Giò
  • Dấu Chân Địa Đàng
  • Nước Mắt Thơ
  • Đừng Đánh Mất Tâm Hồn
  • Phù Cát
  • Năm Mới Thay Cũ
  • Còn Chăng Kỷ Niệm
  • Chớm Đông Gặp Em
  • Lời Nhớ Em 3
  • Đùa Với Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
©2025 - CungThuGian.com