Quá Khứ

Tác giả: Caphesuotngay

Có người bảo ....
Quá khứ trở về bằng cánh cửa hông
Một buổi chiều vô tình nhất
Như vài gợn gió đông
Làm giật mình mùa nắng mật

Anh vẫn tiếc vì em là dĩ vãng
Anh vẫn mộng du từng chuyến xe đêm
Anh vẫn viết hàng trăm câu vô nghĩa
Đắn đo gì khi em vẫn là em

Sợ trên tay mình không còn hơi ấm
Dành cho phút về sau
Sợ cánh cửa hông vừa đủ hở
Cơn gió lạnh làm đau

Hôm nay con đường đầy nắng loá
Hai hàng cây xanh xanh
Quá khứ về trên phố
Bên tách cà phê anh
Chưa phân loại
Uncategorized