Quá Khứ

Tác giả: Tâm Như

Ngày hôm qua, em gọi là quá khứ
Có nỗi buồn hòa lẫn những niềm vui
Em xinh tươi trong nắng mỉm môi cười
Anh nhỏ nhẹ những lời yêu thương mãi.

Có điều gì quá khứ trong hiện tại
Mà chúng mình ngần ngại chẳng nói ra
Gây cho nhau những đau nhói mệt nhòa
Rồi cách trở, chia xa trong tiếc nuối.

Ngày hôm qua chúng mình cùng bắt đuổi
Những chân tình trao gửi để rồi yêu
Nắm tay nhau – hứa sẽ đến cuối chiều
Rồi hụt hẩng bởi điều chi anh nhỉ?

Chuyện tình yêu ngày xưa xa vạn lý
Vẫn một lòng chung thủy chẳng hề phai
Hỏi tình ta sao lệ ướt mi hoài
Anh có biết? em sai hay duyên số.?!

Quá khứ ơi mỉm cười sao nức nở
Sao tim này vụn vỡ chẳng lành mau
Mãi đeo mang bao thu úa phai màu
Làm sao bỏ gánh sầu … xưa khờ dại ….!
Chưa phân loại
Uncategorized