Pleiku _ Mùa Hoa Dại

Tác giả: Lê Sáng

PLEIKU _ MÙA HOA DẠI
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em còn nhớ không ngày đó đã hẹn anh
Em sẽ về thăm mùa Cúc Quỳ rộ nở
Thăm phố núi yêu thương, thăm đồng bào đói khổ
Thăm cả anh và tận hưởng cà phê.

Nay trải dọc đường Cúc Quỳ nở vàng hoe
Anh đang đợi mà chẳng thấy dòng tin nhắn
Chẳng lẽ em quên hay dạo này em bận
Hoặc đã ghét anh nên em chẳng muốn về.

Tiếng đàn nhạc Tơ Rưng (t'rưng) vang vọng cả đồi chè
Cả tiếng con chim hót giữa núi rừng sâu thẳm
Cây Muồng chọc trời cao cũng vào mùa rực thắm
Dạ bồn chồn còn đợi để đón em.

Thành phố yên bình thơ mộng dịu êm
Nơi ai đã từng gọi là thiên đường sự sống
Cảnh vật thiên nhiên do đất trời tạo dựng
Thành phố của núi rừng vào mùa rộ ngàn hoa.

Quang Sáng Ngày 7 _ 11 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized