Phút Yếu Lòng

Tác giả: V7 Thương

Em vốn biết đó không phải tình yêu,
Chỉ là phút yếu lòng mình vô tình chạm mặt
Như những bọt sóng kia, vô tình va vào cát
Rồi vỡ tan ra, như chưa xuất hiện bao giờ.

Khoảng trống trong tim đôi lúc được lấp đầy
Rồi đôi lúc lại hoang mang, trơ trọi.
Không một dòng tin, không cuộc gọi…
Chỉ là khoảng lặng thinh cho những suy nghĩ không thôi.

Một ngày của em, cứ thế lại trôi…
Vẫn giống thởu xưa, vẫn một mình như thế
Vẫn là những buổi chiều nhìn hoàng hôn buông xuống
Bật bản nhạc buồn, thơ thẩn với trời mây

Nhưng trong lòng cũng có chút đổi thay
Nhìn biển xanh mà lòng chông chênh quá
Nghĩ về phút yếu lòng của ngày hôm đó
Để nặng lòng mãi cho đến hôm nay…

12.10.2020
Chưa phân loại
Uncategorized