Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Ngại Gần Em

Tác giả: V7 Thương

Anh ngại nhìn mắt em
Đôi mắt huyền sâu thẳm
Anh sợ mình chìm đắm
Như người say trong đêm

Anh ngại gần em thay
Một chút thôi, cũng ngại
Vì anh đây khờ dại
Sợ lại gần, anh say
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Lặng
  • Sao Phải Đợi Chờ?
  • Phút Yếu Lòng
  • Không Kịp Giữ
  • Anh Là Tuổi Trẻ Của Em
  • Biển Và Anh
  • Đổi Thay
  • Góc Yêu Thương
  • Em Muốn Yêu Một Tình Yêu Bình Dị
  • Con Chó
Thơ bạn muốn xem
  • Biết Làm Sao Giải Thích Cho Người Mù
  • Thú Chơi Chim
  • Sống Xa Em
  • Khi Mẹ Vắng Nhà
  • 1084 - Thơ Tôi
  • Ngẫu Hứng Trăng Rằm
  • Trót Yêu
  • Người Khách Trọ
  • Tiếc Thay
  • Đôi Môi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
©2025 - CungThuGian.com