Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Chó

Tác giả: V7 Thương

Con chó sáng ra thấy bạn mừng
Chiều về gặp bạn nhảy tưng tưng
Khi vui chó đến ngồi bên bạn
Khi buồn chó cũng chẳng quay lưng

Dành cả cuộc đời riêng cho bạn
Không màn thế sự, mặc hèn sang
Dù là ăn mày hay ăn cướp
Thì riêng với chó, bạn là quan!

Hỏi thế gian mấy ai sánh ngang như nó?!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Lặng
  • Sao Phải Đợi Chờ?
  • Phút Yếu Lòng
  • Anh Ngại Gần Em
  • Không Kịp Giữ
  • Anh Là Tuổi Trẻ Của Em
  • Biển Và Anh
  • Đổi Thay
  • Góc Yêu Thương
  • Em Muốn Yêu Một Tình Yêu Bình Dị
Thơ tương tự
  • Con Chó Của Tôi (Ngân Xuyên)
  • Còn Chờ Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Còn Chờ Em Mãi Trong Sương (Trần Minh Hiền)
  • Còn Chờ Em Mãi Trong Sương 1 (Trần Minh Hiền)
  • Con Chờ Ngày Mai (Mt)
  • Con Chó Rừng Và Con Cò (De La Fontaine, Jean)
  • Còn Chơi (Tản Đà)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu?..
  • Sao Anh Nỡ Bội Câu Thề
  • Cảm Ơn 11182022
  • Ngóng Quê
  • Để Lại Cho Đời
  • Rượu Tiễn Đông
  • Em Là Mầu Nhiệm Của Lòng Anh
  • Xuân Sài Gòn Hà Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (379)
  • Em- Nhớ -anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com