Góc Yêu Thương

Tác giả: V7 Thương

Tôi tìm về với góc yêu thương
Con tim tôi bỗng hóa vô thường
Bao yêu thương mang vào niềm nhớ
Những vui buồn tôi kết thành thơ

Tôi lạc vào trong một giấc mơ
Con tim sao bỗng hóa dại khờ
Lạc lõng chơi vơi trong niềm nhớ
Bất chợt thấy lòng thật bơ vơ

Tôi bước vào trong một vườn thơ
Kết nụ đơm hoa nỗi đợi chờ
Che giấu yêu thương niềm trăn trở
Tôi đợi chờ người - mãi làm ngơ

Ai thấu lòng tôi sau tiếng thơ?
Bao năm sao vẫn cứ hững hờ?
Đừng để tôi đau trong niềm nhớ.
Xin cứ giả vờ, để tôi mơ...

Rạch Giá, 9/5/2012
Chưa phân loại
Uncategorized