Phú Yên Quê Tôi

Tác giả: Thiên Lý

PHÚ YÊN QUÊ TÔI

Mời anh đến thăm quê em xứ Nẫu
Đập Đồng Cam hai kênh nước nối liền
Những công trình thủy lợi của Phú Yên
Mùng tám Tết mình đi xem lễ hội

Ta sẽ đến những cánh đồng lúa mới
Ngắm đồng xanh tít tắp tận chân trời
Những ngôi làng yên ả dưới nắng mơi (1)
Hoa trải sắc như bức tranh lãm thúy

Anh có thấy cảnh núi non hùng vĩ
Những tháp Chăm lưu vực sông Đà Rằng
Câu hẹn thề nhắc lại dưới ánh trăng
Có núi Nhạn, sông Đà cùng chứng kiến...

Anh còn nhớ tháng năm xưa chinh chiến
Vịnh Vũng Rô huyền thoại những con tàu
Núi Đá Bia ghi trang sử buồn đau
Tàu không số muôn đời còn đẫm lệ

Đến Hang Cọp em còn nhiều chuyện kể. ..
Cảnh nước non mời gọi của đất trời
Đá chất chồng đưa ta đến biển khơi
Vui bắt ốc cá cua vùng An Hải

Ghềnh Đá Đĩa tam cấp dài thoai thoải
Những nàng Tiên đùa giỡn dưới nắng mai
Trải mênh mông ba cây số chiều dài
Bờ cát mịn níu chân người viễn khách

Anh có thấy núi đồi xanh bát ngát
Cao nguyên Vân Hoa, Sơn định, Sơn long
Nước mắm ngon từ hai loại cây trồng (1)
Mùi thơm, mít cả chợ Đồn... say khướt

Mời anh đến Hòn Chùa xem mây nước
Chốn thiên thai tạo hóa khéo điểm tô
Dưới đại dương là những rặng san hô
Vẻ sắc sở cá tôm ưa đến ở

Đến Đại Lãnh xem hải đăng sáng rỡ
Như soi lòng chung thủy của đôi ta
Dẫu vạn năm tình cũng chẳng phai nhòa
Luôn dào dạt như sóng ôm bờ cát

Tình đằm thắm như lời ca tiếng hát
Như Ô Loan yêu trăng, nước, mây ngàn
Như đươc mùa sò huyết xứ Tuy An
Như gió thổi mênh mang trên ruộng mía

Anh chép lại chuyến đi đầy ý nghĩa
Hãy phổ vào những tác phẩm thơ ca
Ta yêu nhau muôn kiếp chẳng rời xa
Đẹp vĩnh cữu như BỨC TRANH XỨ PHÚ


___________________

1. Nắng Mơi. Tiếng địa phương Bình Định, Phú Yên là nắng mai
2. Nước mắm hàng đặc sản làm từ hai loại trái cây thơm và mít

Thiên Lý
2019
Chưa phân loại
Uncategorized