Phong Trần

Tác giả: Phong Trần

PHONG SƯƠNG ĐẪM ƯỚT VAI GẦY...
....... TRẦN GIAN SAO LẮM ĐỌA ĐÀY NỖI ĐAU....
PHONG.... thu nhuộm đỏ rừng chiều
SƯƠNG.... giăng tim biếc đìu hiu gió buồn
ĐẪM.... đôi vai áo mưa tuôn
ƯỚT.... đầy mái tóc tâm hồn ướt theo
VAI.... gày gánh nặng còn đeo
GẦY.... xơ gày xác phận nghèo riêng ta
TRẦN.... ai sao lắm phong ba
GIAN.... nan một kiếp can qua mấy lần
SAO.... còn lạc lõng bước chân
LẮM.... khi gục ngã lắm lần đứng lên
ĐỌA.... đày bao nỗi ưu phiền
ĐÀY.... trong kí ức những niềm đắng cay
KHỔ.... đau một kiếp sống này
ĐAU.... không ai thấu đêm ngày mình ta....
Tác giả : no name( nàng)
Đối thơ:
PHONG BA VÙI DẬP THÂN NÀY
........TRẦN LAO BỂ KHỔ THƯƠNG THẦM ĐẾN ĐÂU....
PHONG .... trần bụi phủ còn đây
SƯƠNG .... đêm ướt áo lạnh gầy thân trai
ĐẪM .... vai mưa buốt năm dài
ƯỚT.... anh đành chịu ướt em anh buồn
VAI .... này phải gánh em luôn
GẦY.... trơ xương ló thân cò cũng cam
TRẦN .... gian toàn những người phàm
GIAN .... tham phụ bạc mấy người thủy chung ???
SAO .... nàng đi mãi nghìn trùng
LẮM .... tìm người hợp tuổi xanh có chờ !
ĐỌA .... đày má phấn ngây thơ
ĐÀY .... duyên xuống hố đè tình anh đây
KHỔ .... vây tự chút đêm ngày
ĐAU .... thương cứ mãi theo hầu lắm khi....
Tác giả : Đôn Trần ( chàng )Vung Troi Binh Yen
Chưa phân loại
Uncategorized