Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phong Trần

Tác giả: Phuthuy Tapvo

Trăng khuya đánh thức mặt trời
Hoa tươi nở rộ mà đời chửa xuân
Đằm mình giữa bể trầm luân
Phong trần in dấu bàn chân vụng về...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vô Thường
  • Đêm Hồ Tây
  • Tiêu Diêu
  • Nụ Hôn Cỏ Dại
  • Hoa Rơi Cửa Phật
  • Ngẫm
  • Hoa Nhài...trà
  • Thói Đời
  • Lưỡng Đầu Thương
  • Rèn Thân - Luyện Tâm
Thơ tương tự
  • Phong Trần (Nguyên Hữu)
  • Phong Trần (Dũng Lê Ngọc)
  • Phong Trần (Phong Trần)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn Tôi, Sau Cuộc Chiến
  • Ừ,thôi!
  • Khi Yêu
  • Tình Là Gì
  • Một Mai
  • Nắng Sân Trường
  • A--- Răng Chưa Về Rứa Em ?
  • Dạ Lý Hương
  • Mộng Vãn Khứ. 23
  • Tiền, Vàng Là Trên Hết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
©2026 - CungThuGian.com