Phố Xưa

Tác giả: Nông Thị

Mai anh về thăm lại quê xa
Thăm phố xưa hờn tuổi xuân qua
Thăm dàn bông giấy như tim góa
Hàng me cao ngất nỗi nhớ nhà

Mai anh về ghé lại sông mê
Ngọn gió heo may báo Đông sắp về
Có con chim nhỏ lắng nghe kể
Thuở đất trời thương nhớ sơn khê

Rồi lại đi, trời đất lại xa..
Xa quá xa, có nhớ đến ta?
Con đường lạnh vắng, chân in lại
Nhạt ánh đèn khuya, ai nhớ ai?

Mai anh về rồi lại ly tan
Chiều vàng buông nhịp đếm hợp tan
Đâu ai có biết mùa Đông lạnh giá?
Phố vẫn lạc loài, ngàn u hoài....

Nông Thị.
(9/2013)
Chưa phân loại
Uncategorized