Phố Xưa

Tác giả: Tứ Phong

Trên gốc phố cổ ngày nào
Ngắm xa thiếu nữ áo dài thướt tha
Dịu dàng làm sao thẩn thờ
Lòng tôi sao giữ em lại bước đi.

Ngẩn ngơ buồn thật e thẹn
Dáng hiền kiêu sa tóc xỏa cài hoa
Nón lá em đi chiều qua
Cùng với bài thơ nét trữ luyến lưu.

Nao nao trong lòng riêng ta
Cảnh vật trời thu ấy đẹp xuyến xao
Lãng mạn khi đêm nhẹ buông
Lấp loáng ánh đèn răng mờ xa xôi.

Nhớ ánh trăng thuở nào kia
Soi mát dòng nước Nam Giang vẫn trôi
Mây lơ lững bay không ngưng
Người ơi nhưng tình qua mất tàn thu.

Đến Cổ Đô ta đợi chờ
Là lữ khách xa lạ thấy người đâu
Nhịp chèo thuyền xuôi bến đò
Chùa Thiên Mụ từng hồi chuông vang vọng.

Cầu Tràng Tiềng bắc lối liền
Hai bên sông thanh thanh tiếng phố đông
Thôn Vĩ nhớ xưa bài thơ
Hàn Mặc Tử đã còn đâu đau thương.

Ơi tình tôi giờ phương nao
Để lòng suy tư về đôi mắt Huế
Một tấm thân vẽ hồn nhiên
Suốt bao năm vấn vương nay xa rồi.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized