Phố Xưa

Tác giả: Y Vũ Hoài Thy

Phố xưa còn đây
vẫn đợi chờ .
Tôi về góc chợ ...
lòng ngẩn ngơ
ngày xưa một thoáng
còn nguyên đó !
bỗng chốc quanh mình ,
tôi có mơ ?

Dâu bể bao năm
phố vẫn nằm ,
nghiêng mình soi vệt
nắng trăm năm !
Ghế đá rêu phong
giờ yên nghỉ
Sỏi có ngu ngơ
nhỏ lệ thầm !

Phố xưa giờ đầy
những băn khoăn
ngơ ngác bên hiên
bóng Em nằm
Vàng chân sỏi đá
đời Em vỡ
Em đang đợi gì
đấy Em thơ ?!

Cụ bà tay chống
đỡ tương lai
Đứa con năm ấy
tạo hình hài
giờ đâu ? mắt cụ
mờ thương , nhớ !
Cụ bán nhang tàn
đời lầm than .

Nàng Kiều trong chuyện
đấy , đáng thương
Môi nhạt , tóc nhăn
rẽ dăm đường
Nàng rao tiếng uất :
" đời tươi , thắm ,
ai khách mua về ....
để trăm năm " !

Rươm rươ’m trên mi ,
mă‘t , lệ người
Phố chiều , quê cũ
cô’ hương tôi ,
còn đâu những bo’ng
người năm cũ
Chia nhau trăm va’
một mảnh trời .

Phô’ xưa giờ này
chỉ riêng tôi
kho’c ngâ’t buồn đau
những mảnh rời ,
Gọi xưa , gọi nhơ’
giờ đâu nhỉ ?
Thầm lặng trong hồn
những dòng trôi .

Phô’ xưa ,
sừng sững
một go’c Trời !

13/05/2002
Chưa phân loại
Uncategorized