Bác Ngôn Dấu Ái

Tác giả: Y Vũ Hoài Thy

Em có một quả tim đầy giây máu
Nên bao lần Anh nẩn náu , đong đưa
Nắng đột mưa , Anh cột những dư thừa
Song vẫn đợi dẫu Em thừa sức hiểu :

Anh có một trái tim hay nũng nịu
Hay ghen hờn , phụng phịu những ưu tư
Lắm ngược ngang , đôi lúc thật nhân từ
Em dẫu hiểu : Anh hư … nhưng đành … chịu .

Em có một tấm lòng đầy vá víu
Những mảnh đời Em cam chịu đi qua
Anh vô tình gây thêm những phong ba
Nào dám trách , kêu ca hay hờn giận ?

Em vẫn hiểu tình yêu là lận đận
Là một ngày mang hận đển thiên thu (?)
Nhưng vẫn ước ao … trong tiếng tạ từ
Ngày tao ngộ còn chần chừ kịp đến !

Anh em có cõi lòng câm như nến
Cứ lặng lờ theo vệt điểm thời gian
Mõi mòn , ngã gục …Anh vẫn hiên ngang
Sáng tỏa rồi suy tàn , cạn kiệt .

Em còn một chút tình chưa khánh kiệt
Trao cho Anh , tha thiết vẫn yêu đầu
Tim này đây dày dạn những thương đau
Nhưng sẽ cố vì nhau mà tươi sống !

Ta sẽ gắng dìu nhau cùng chèo chống
Bão giông đời , kệ … , ta sống vì nhau
Vượt gian nan , vượt cả những nông sâu
Sông có cạn , bể dâu còn ta tát .

Gió có lớn làm thuyền tình trao - dạt
Biển có gào bài lục bát ngát đau
Em có Anh vì Ta đã có nhau
Anh có Em như tình đầu , Anh ạ !
Chưa phân loại
Uncategorized