Về Thăm Trường Cũ

Tác giả: Nông Thị

Tôi về thăm lại trường yêu dấu xưa
Bao quanh đồng ruộng sắn lưa thưa
Vẫn cây phượng vỹ trơ vơ đứng
Che chở lụa là dưới nắng mưa

Đây bàn với ghế , những thơ ngây
Kia bảng với phấn, những cô thầy
Đâu rồi những hồn nhiên thuở ấy?
Ôi quá xa rồi.. tuổi mơ say..

Đây tường vôi xưa nón lá treo
Cột cờ nhân chứng khúc eo-xèo
Ai đem sơn mới tô loè-loẹt?
Nón lá thay bằng ảnh...mốc-meo ...

Về lại đây , tìm lại dấu chân
Gió đã thổi lạc mất xa gần
Bạn bè cũ, thầy cô bước giậm
Xóa rồi ghi, đếm được bao lần?

Ghé về đây, tìm lại chút hương
Nắng vấn vương, cho mắt đọng sương
Nơi tôi đến, người quên hay nhớ?
Tôi đi rồi, người nhớ hay quên?

Nông Thị
( 7/2007 )
Chưa phân loại
Uncategorized