Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phiên Khúc Âm

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

p h i ê n k h ú c â m



Thả vào đêm cái lêu bêu
mà như nâu
mà như rêu vậy người

mà như gào
mà như cười
mà nghiêng chao hết núi đồi
chao nghiêng!

mà buôn buốt
thắt muộn phiền
cuộc nương náu hỏng
lời điên cựa mầm


2009-12-06
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ở Một Nơi Nào..
  • Đêm
  • S Ẽ Q U Ê N..
  • Lưng Chừng Nhớ Quên
  • Lại Một Mùa Đông
  • Một Trời Bơ Vơ..
  • Ngõ Hạ
  • K H Ú C C H I Ề U
  • Vui Đến Vô Biên
  • Người Dưng Ơi!..
Thơ bạn muốn xem
  • Xanh Mộng Bạc Đầu
  • Tiếng Lòng Giữa Mùa Giáng Sinh
  • Mình Cho
  • Em Biết
  • Tư Tưởng
  • Gửi Admin
  • Một Ngày Nào Thật Xa
  • Tuyệt Vời Thiên Nhiên 1
  • Tâm Chí Hoành Vũ Thiên Hạ.
  • Đạo Vợ Chồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
©2026 - CungThuGian.com