Phải Vậy Không Anh?

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em đã bỏ bao yêu thương sâu đậm
Về bên anh...gởi gắm hết cuộc đời
Đâu có ngờ....tình vời vợi...ngăn đôi
Yêu thương cạn còn dùng lời mạt sát.
Đời con gái sao trái ngang phận bạc
Sống vì con với những bát cơm thừa
Cơm áo chồng luôn hai bửa sớm trưa
Đêm muốn ngủ thì cũng vừa chợt sáng.
Anh mãi miết cứ lang thang lãng mạn
Hành hạ em...đánh tan nát mặt mày
Kiếp ba chìm bảy nổi...quá đắng cay
Ôm tủi nhục tháng ngày ray rứt khóc.
Tình trôi giữa những góc đời lừa lọc
Trần gian ơi ! Nay biết khóc hay cười
Em một lòng trên dưới nghĩa đẹp tươi
Sao đôi xử không tình người thế vậy?
Nghĩa tình em lấp đầy sao chẳng thấy
Sống bên nhau thời gian bấy nhiêu rồi
Tiếng thương giờ...đành rẽ lối chia đôi
Ôm con dại...lòng bồi hồi...chua chát!
05.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized