Phải Chăng?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Mấy hôm rồi sao em không thể viết
Áng thơ tình nay biền biệt nơi đâu
Có phải chăng nét chữ đã phai màu
Lòng đau đớn tình úa nhàu giãy chết

Nếu có thể thì xin em cho biết
Chuyện tình buồn đừng tha thiết xót xa
Theo thời gian hình bóng sẽ phai nhòa
Đừng níu giữ những gì xa tầm với

Ân tình cũ sao cứ hoài bối rối
Bản tình ca sầu vợi chẳng nhớ chi
Ở phương xa lưu luyến được những gì?
Cố gắng nhé mối tình si tri kỷ

Đừng chán nản hay nhụt tâm ý chí
Tan nát lòng âm ỉ đến bi thương
Trái tim côi mong muốn mãi chung đường
Đời vẫn đẹp nét trầm vương mộng ước

Niềm uất nghẹn khi không cùng chung bước
Nhưng xin đừng quên ước nguyện ngày xưa
Bao yêu thương dù đã quá dư thừa
Xin cất giữ mối tình xưa yêu dấu...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 23 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized