Huế Mộng Mơ

Tác giả: Phan Công Phúc

Anh về với Huế mộng mơ!
Chiều ni thăm lại Cố Đô Kinh Thành
Ngọ Môn, Thế Miếu, Hoàng Thành
Nguy nga cung điện Trường Sanh, Thái Hoà.

Phụng Tiên, Cơ Hạ xa xa
Liễu xanh rủ bóng la đà khắp nơi
Tam cung viện... điện rạng ngời
Bây chừ như thể lạc thời xa xưa.

Tịnh Tâm sen nở nắng trưa
Sen hồng khoe sắc, hương đưa qua cầu
Kỳ Đài, Cửu Đỉnh, Văn Lâu
Dạo quanh ngõ vắng bên lầu Tứ Phương.

Hoa ngàn ngự uyển Thiệu Phương
Tiếng chuông Thiên Mụ quyện hương chiều tà
Đò đưa ghé chợ Đông Ba
Ghé lăng Tự Đức, rồi qua Ba Vành.

Lăng Cô sóng nước trong xanh
Đẹp chi lạ rứa phá mình Tam Giang
Xuôi thuyền ra cửa Thuận An
Liễu cung An Định ngập tràn nắng hoa.

Trường Tiền mấy nhịp anh qua
Đây thôn Vĩ Dạ la đà trúc xinh
Hàng cau đợi nắng một mình
Đâu Hàn Mặc Tử-Cúc xinh hẹn hò?.

Sông Hương, núi Ngự, con đò
Lặng nghe ai hát điệu hò Nam-Ai
Thướt tha tím vạt áo dài
Đò theo mái đẩy, nón ai khói mờ.

Anh về bẻ nửa câu thơ
Nửa trôi theo nước, nửa lơ lửng lòng
Nước non, non nước... say lòng
Tình anh rơi rụng bên dòng Hương Giang!.

FCF - TP Tây Ninh T11/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized