Nụ Hôn Bị Đánh Cắp

Tác giả: Thiên Ân

NỤ HÔN BỊ ĐÁNH CẮP
Nụ hôn đánh cắp bất ngờ
Nghìn đêm ta lại ngu ngơ buồn cười
Giọt buồn giày xéo con ngươi
Lênh đênh nuốt hận cuối trời dần đau

Kẻ thù số một năm nào?
Lợm lì rón rén chân vào ngõ tim
Má hồng hằn vết chân chim
Trăm năm thế kỉ kiếm tìm tốn công

Nụ hôn đánh cắp chạnh lòng
Xót thương một thuở bướm ong ngây mồi
Thời gian vật đổi sao dời
Lưa thưa dành dụm rao mời hồi lâu

Công anh bắt tép thả câu
Chồn chân gối mỏi bên cầu tắt thương
Gói tròn chiếc bóng đêm trường
Xót xa khoảnh khắc bờ mương phập phồng

Nụ hôn đánh cắp tức hông
Thời gian mái tóc muôn dòng xanh rêu
Giật mình nghe tiếng kêu chiều
Ấm a ấm ức bao điều vu vơ

Nụ hôn ẩn giấu neo bờ
Hồn ta thơ thẩn hoang sơ bùn lầy
Nửa đêm khóc muộn mới hay
Ta như lá úa sang tay cho người
Ngày 13/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized