Nốt Lặng

Tác giả: Thiên Ân

NỐT LẶNG
Thương nụ hoa xinh ngày cũ
Vẫn còn ve vuốt sớm trưa
O ép cơn đau tình rũ
Biết nói gì đây cho vừa?

Lê thê mê về xa vắng
Đố em giọt nắng mấy xuân?
Mây lại ngừng bay lo lắng
Đậu trên nhánh lá bâng khuâng

Ngẫm cười cho hồn mới mẻ
Dư vị thanh khiết trong veo
Cho em đậm đà chất trẻ
Dở hơi tán gẫu mỡ mèo

Bao giờ tự nhiên em đến ?
Cho lời trách móc oán than
Cho ai buông lời nhạc sến?
Xốn xang ,mặc áo, xốn xang

Vẫn ở bên đời lặng lẽ
Cảm ơn trời đất thanh tân!
Ngày anh là cơn gió nhẹ
Hôn môi em đỏ vạn lần
Ngày 7/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized