Nốt Lặng

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

NỐT LẶNG
.
Gió không đến thầm thì
Đâu biết trăng xuống cửa
Then cài thiu thiu ngủ
Cứ hoài trong cơn mê
.
Gió sao vẫn vô tình
Trăng vô cảm lặng thinh
Chỉ cánh màn thổn thức
Choàng tỉnh cơn giật mình
.
Trời khuya trong vằng vặc
Muôn cảnh sắc hữu hình
Sương neo lay búp lá
Gợi tình say đêm thanh
.
Chỉ có trăng cùng gió
Tình duyên đâu bỏ ngỏ
Đêm ai gánh nốt sầu
Trôi hoài biết về đâu
.
Cứ ồn ào đi gió
Cứ dịu dàng trăng ơi
Ai quên ta vẫn nhớ
Hình hài đêm chơi vơi
.
PNV
Chưa phân loại
Uncategorized